Bố mẹ từ quê lên thăm, mẹ chồng lạnh nhạt và buông lời châm chọc khiến nàng dâu rơi nước mắt.
Mới hơn 20 tuổi và chưa tốt nghiệp đại học, An đã lập gia đình vì mang bầu. Chồng cô, Duy, hơn cô 7 tuổi, có công việc ổn định và thu nhập tốt. An được chồng chiều chuộng, sống thoải mái và không lo lắng về tiền bạc. Trong thời gian mang thai, Duy thuê giúp việc nên An chỉ cần chăm sóc con và phục hồi vóc dáng. Tuy cuộc sống sung sướng, An lại phải đối mặt với nỗi ám ảnh lớn từ mẹ chồng, người luôn coi con trai là xuất sắc nhất và không chấp nhận việc chồng giúp đỡ vợ. Bà thường lớn tiếng khi thấy Duy làm những việc đó.
An cảm thấy rất khó chịu với mẹ chồng vì sự khinh thường dành cho cô và gia đình thông gia. Mặc dù An chỉ là con gái tỉnh lẻ với bố mẹ làm nông, cô vẫn nhẫn nhịn vì chồng và con. Tuy nhiên, mẹ chồng ngày càng quá đáng. Gần đây, bố mẹ An lên thăm con cháu và ở lại ba ngày do tổ chức sinh nhật cho con gái. Họ mang theo quà là thực phẩm sạch do chính tay mình làm, nhưng mẹ chồng lại tỏ ra không hài lòng, bĩu môi và thở dài.
Bà mẹ chồng An phàn nàn về việc ông bà mang quá nhiều đồ lên, rồi đi thẳng vào phòng mà không nói lời cảm ơn hay hỏi thăm. Sau đó, bà thường xuyên giữ khoảng cách, không trò chuyện với gia đình thông gia và yêu cầu giúp việc mang đồ ăn vào phòng riêng. Ngày cuối cùng bố mẹ An ở thành phố, họ mời hai người cháu đến ăn thịt chó, món cả nhà đều thích. Khi An gọi điện đặt bàn, mẹ chồng bất ngờ giật điện thoại và cấm cô nói. An tức giận quay lại thì bị mẹ chồng mắng. Mẹ An nghe ồn ào liền ra xin lỗi nhưng bị mẹ chồng mắng là độc ác. Cuối cùng, mẹ An tức giận thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà thông gia.
Tiễn bố mẹ ra bến xe, An không cầm được nước mắt. Bố cô im lặng, còn mẹ thì động viên An nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống. Càng nghe mẹ nói, An càng muốn khóc hơn; nếu không vì chồng con, cô đã chẳng cố gắng như vậy.


Source: https://afamily.vn/bo-me-de-tu-que-len-choi-me-chong-da-khong-niem-no-lai-con-buong-loi-miet-thi-khien-nang-dau-khoc-nghen-20181118160842879.chn